Chồng nghi ngờ nguồn gốc đứa bé trong bụng tôi.
Mình đang trong tình huống bối rối. Sau hơn một năm kết hôn, chồng mình thường xuyên đi công tác xa, nên chuyện vợ chồng rất ít. Tháng 1, chúng mình gần như không gần gũi, và tháng 2 chỉ có 2 lần nhưng đều sử dụng biện pháp phòng tránh. Giờ mình phát hiện có thai, mặc dù kết quả chưa rõ ràng. Mình hơi thắc mắc về việc này vì đã phòng tránh, nhưng có thể do bao cao su bị rách hoặc tinh trùng còn sót lại. Mặc dù chưa muốn có con, nhưng nếu có thì cũng tốt. Tuy nhiên, phản ứng của chồng mình lại quá mạnh mẽ. Sau khi mình thông báo mang thai qua tin nhắn Facebook, anh chỉ nhắn lại 4 chữ: “em giải thích đi”.
Lúc đó, mình chưa hiểu ý anh hỏi về việc mình mang bầu dù đã dùng biện pháp tránh thai. Mình vô tư trả lời là có thể do bao bị thủng. Anh lại bảo đó là điều không thể và nghi ngờ mình không chung thủy. Mình cảm thấy bị xúc phạm và sỉ nhục. Anh đang làm ca, mình không thể gọi và nhắn tin thì dài dòng. Mình chỉ biết ngồi khóc. Tối anh gọi nhưng mình giận không nghe máy. Nửa đêm, anh nhắn tin “Em đi điều hòa kinh nguyệt đi”. Tin nhắn đó làm mình phát điên, mình ném điện thoại và khóc. Suốt một năm chồng đi làm xa, mình chỉ biết đi làm rồi về nhà, hạn chế đi chơi để không làm anh buồn. Khi anh về, quan hệ vợ chồng không mặn mà, nhưng mình không đòi hỏi vì biết anh đang mệt mỏi.
Dù anh không bên cạnh, em luôn nhớ anh từng phút, nấu món anh thích để vơi nỗi nhớ. Em không nghĩ đến ai khác, chỉ duy nhất anh. Thế nhưng, anh lại nghi ngờ em một cách nhẫn tâm. Im lặng không giải thích khiến anh hiểu lầm, tưởng em lo sợ vì sai trái. Điện thoại vỡ, em không mua mới, chỉ nhắn tin qua Facebook. Em đã viết cho anh một lá thư dài về sự chung thủy của mình và nỗi đau do anh gây ra, nhưng anh không hề nhận lỗi. Anh ít nói nhưng giờ lại dùng lời lẽ sắc bén với em, chỉ nói muốn ngăn chặn những sai lầm mà thôi.
Mình rất bực bội vì chồng ám chỉ mình đã lầm lỡ, trong khi anh cho rằng anh cao thượng khi tha thứ và đề nghị mình phá thai để tránh rắc rối sau này. Mình đã viết một bức thư dài cho anh, khẳng định rằng anh là người đầu tiên và duy nhất chạm vào mình, không thể có chuyện mình tự thụ thai. Mình không hiểu anh muốn "giải quyết" gì: mâu thuẫn hay đứa con trong bụng mình. Mình còn nói đến việc ly hôn vì anh không tin tưởng mình, trong khi mình lại rất thất vọng về anh. Mình quyết tâm sinh con và làm mẹ đơn thân, yêu cầu anh cam kết không nhận con. Sau một ngày chờ đợi, anh chỉ trả lời ngắn gọn "đợi anh về giải quyết". Mình quá tức giận và không muốn trả lời. Nghĩ về tình huống này mà lòng mình quặn thắt.
Hai hôm nữa chồng mình về, mình nên làm gì?


Source: https://afamily.vn/tam-su/chong-khong-tin-cai-thai-trong-bung-toi-la-con-cua-anh-ay-20150302041154742.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng